Con gái ruột tôi giờ đây lại đối xử với tôi một cách tàn nhẫn.
Kể lại chuyện này khiến tôi đau lòng và nước mắt muốn rơi. Con gái tôi, người tôi dứt ruột đẻ ra, lại đối xử với mẹ tệ hơn cả con rể, người dưng. Sau cái chết đột ngột của chồng trong một vụ tai nạn lao động khi tôi vừa sinh con gái thứ ba, tôi suy sụp nhưng nhờ ba đứa con, tôi đã vượt qua nỗi đau. Tôi quyết định sống vì con, không đi bước nữa. Cuộc sống của bốn mẹ con rất khó khăn; tôi dậy sớm để bán hàng, trong khi các con ở nhà chăm sóc nhau. May mắn là ba đứa con gái đều ngoan ngoãn. Hai con lớn nghỉ học sau lớp 9 để giúp tôi buôn bán, trong khi con út, dù nhỏ nhắn và yếu ớt, tôi vẫn hy vọng nó sẽ học hành thành tài. Nhưng cuối cùng, đến hết lớp 12, nó cũng nghỉ học để tiếp tục nghề buôn bán như mẹ.
May mắn là ba con gái tôi đều ngoan ngoãn, giúp tôi đỡ nhọc nhằn. Hàng ngày, mẹ con dậy sớm đi chợ, con gái út chuyển sang buôn trái cây vì không giành được hàng. Sau khi các chị kết hôn và ra ở riêng, chỉ còn tôi và con gái út sống cùng. Khi con rể không muốn tôi đi chợ nữa, tôi đồng ý ở nhà nấu nướng. Tuy nhiên, từ đó, con gái út bắt đầu nghi ngờ về tài chính của tôi khi thấy tôi có quần áo mới. Dù tôi giải thích rằng đó là tiền mà các chị nó cho tôi để dành mua quà cho các cháu, nhưng nó vẫn không tin. Gần đây, tôi cũng mua cho cháu trai lớn của con gái đầu một chiếc máy tính, tiền này cũng là từ các chị nó cho trước đó.
Con gái út của tôi cho rằng tôi lấy tiền của nó và làm ầm lên, khiến tôi rất buồn. Tôi không muốn chấp nhặt vì nghĩ con còn nhỏ. Con rể tôi thường mua đồ ăn cho tôi, nói rằng tôi cũng nên hưởng thụ, nhưng con gái tôi lại ghen tị và gây gổ với chồng. Tôi đã dặn con rể không mua gì nữa để con gái vui. Tôi cảm thấy đau khổ khi nuôi con lớn nhưng đến cả món ngon cũng không được chia sẻ. Hai con gái lớn thường gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi luôn giấu chuyện buồn, chỉ nói rằng con út chăm sóc tốt. Gần đây, một sự việc khiến tôi chán nản và nghĩ đến việc sống một mình. Tôi chỉ biết ôm cháu khóc và gọi con gái đầu đến đón. Con gái tôi vừa hái quýt ở vườn về.
Quýt to, bóng, nhìn ngon mắt. Con rể tôi vừa đặt hai giỏ quýt xuống, chưa kịp thay đồ đã lựa mấy trái ngon cho mẹ uống. Con gái tôi lập tức hất tay chồng, quát lên: "Quýt chưa bán mà đã lấy!" Con rể tức giận vứt 50 ngàn vào mặt con gái và lớn tiếng "Tao mua cho mẹ mày uống được chưa!" Rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi chỉ biết ôm cháu khóc và gọi con gái đầu đến đón. Mấy ngày qua, con rể xin lỗi nhưng con gái tôi vẫn im lặng. Tôi rất đau lòng.



Source: https://afamily.vn/con-gai-dut-ruot-de-ra-ma-gio-quay-lung-doi-xu-voi-toi-day-khac-nghiet-20170111150858405.chn